Ta – Em và mùa Xuân
Ái Khanh
Này em,
Mừng Xuân mới có dưa hành, đối đỏ
Cành mai vàng nhỏ khoe sắc vàng tươi
Bánh mứt thơm ngon con trẻ vui cười
Pháo ai đốt đì đùng vang trước ngõ
Này em,
Thịt kho dưa giá chất đầy trong bếp
Bánh tét bánh chưng mẹ sắp đầy mâm
Ta lén ra sau ăn vụng âm thầm
Chú mèo bé ngồi nhìn ta, liếm mép
Này em,
Cha lì xì tiền thơm mùi giấy mới
Ta khoanh tay chúc Tết dáng thật ngoan
Chúc Cha sang năm may mắn muôn vàn
Mẹ cười ngạo làm ta ôi bối rối
Này em,
Dưa hấu đỏ mẹ xắt ra từng miếng
Ta cho em một miếng lớn thật ngon
Bánh kẹo đây em ăn thử thật dòn
Bà con đó, ăn xong ta thăm viếng
Này em,
Trời đẹp quá nắng vàng tươi sáng quá
Mây bâng khuâng lờ lững tít mù xa
Cúc vàng tươi nở những nụ thật thà
Trong màu nắng ta yêu màu xanh lá
Này em,
Áo em tím, màu hoa cà tim tím
Dễ thương sao, đôi bím thắt nơ xanh
Em long lanh đôi mắt biếc an lành
Ta khen ngộ, em cười tươi chúm chím
Này em,
Sang năm mới ta chúc em học giỏi
Vẫn hiền ngoan vẫn xinh xắn dễ thương
Học thật chăm ngày tháng dưới mái trường
Đời em đó tương lai thật sáng chói
Này em,
Ly rượu nhỏ mời em nâng cạn hết
Uống mừng Xuân mừng tuổi mới của ta
Uống đi em, đôi mắt biếc thật thà
Ồ pháo nổ, ra đường ta chơi Tết.
Ái Khanh (Petrus Ký)
(Thân ái gởi DIỆU TỊNH, ÁI TRÂN và HƯƠNG)
Bài được đăng trên trang MAI BÊ BI – Báo CHÍNH LUẬN
Năm thứ 12 – Số 3.333 – Ngày 13/3/1975




