Nỗi đau tháng 9
Ái Khanh
Đất nước tôi – Tổ quốc Việt Nam
Tháng 9 mùa thu đau ngút ngàn
Nước dâng, cầu sập, bao phận mõng (1)
Trôi theo dòng nước cuốn hung tàn
*******
Ôi dòng sông đẹp của quê hương
Sông Hồng cho đến tận sông Thương
Lũ nước cuộn về trôi tan tác
Cuốn cả cơ đồ bao thê lương
*******
Rừng cây sạt lở bùn lũ cuốn
Nửa đêm ào ạt tiếng mưa tuôn
Phận người run rẫy như chiếc lá
Giấc ngủ từ nay mãi miên trường
********
Ai khóc than hời giữa rừng xanh
Nửa tỉnh nửa mê giữa tan tành
Ngôi làng thơ mộng bùn phủ lấp (2)
Đâu rồi nương rẫy mái nhà tranh.
********
Hoang tàn đỗ nát sau cơn lũ
Bao xác thân người vùi bùn sâu
Thương người đi mãi trong giấc ngủ
Thương người còn sống vạn nỗi sầu.
Ái Khanh/(15/9/2024)
Chú thích:
(1) Cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bị sập vào 10 giờ sáng ngày 09/9/2024.
(2) Làng Nủ, xã Phúc khánh, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, bị lũ bùn chôn vùi toàn bộ cả ngôi làng rạng sáng ngày 10.9.2024


