Nhớ mùa Xuân xưa
Ái Khanh
Màu nắng Tết ôi màu vàng rực rỡ
Một ban mai tràn ngập bóng mùa xuân
Chợt nghe hồn đầy ắp những bâng khuâng
Khi màu nắng gợi bao niềm kỷ niệm
Bao thương nhớ xuân xưa nhiều lưu luyến
Một khoảng trời hạnh phúc đã vụt bay
Mùa xuân xưa vàng rực sắc hoa mai
Không gian Tết, thời gian hương vị Tết
Nhớ nồi bánh (đêm) 30 trong gian bếp
Nhớ hương thơm hủ kiệu đã dậy mùi
Nhớ những chiều gió Tết mát hiu hiu
Nhớ sân trước cội mai già khoe sắc
Nhớ giáp Tết nhà nhà đều tất bật.
Người người vui, rộn rã đón chào Xuân
Ngàn năm qua, Xuân đã đến bao lần
Tôi vẫn nhớ mùa xuân xưa đã mất
Ái Khanh
(Xuân Bính Ngọ 2026)
