Nhớ mấy cho vừa

Ái Khanh

Nhớ mấy cho vừa

Thôi từ giã thầy cô bạn nhỏ
Xếp lại chồng tập vở thương yêu
Ta về đó, chất đầy thương nhớ
Và bạn xưa, ôi dáng yêu kiều

Và từ đó, vắng bao áo trắng
Trường lặng im trong nỗi buồn tênh

Cây dáng nhỏ sầu thưa bóng nắng
Đường phố xưa thương nhớ mông mênh
Góc bàn nhỏ ta ngồi thưở đó
Hành lang xưa bước nhỏ thênh thang

Này bạn này cô và trường cũ
Thôi ta về gởi chút tình xưa
Trong lòng nhỏ buồn đang nở nụ
Buồn mêng mang, nhớ mấy cho vừa.

Bài thơ “Nhớ mấy cho vừa” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận *Năm thứ 10 *Số 2760 *Ngày 11/5/1973

ChinhLuan_2760 11MAY1973.pdf