Nhớ bạn
Ái Khanh
Nhớ bạn
Trăm nghìn sầu đỗ xuống lòng
Bạn ơi có nhớ tình nồng ngày xưa
Bây chừ đã cách mấy mùa
Đành quên bạn cũ ngày xưa thâm tình
Lòng tôi vẫn nhớ bóng hình
Dịu hiền thưở ấy dáng xinh thẹn thò
Bao năm áo trắng học trò
Tình mình kỷ niệm êm mơ ngày nào
Mà sao giờ đã trôi mau
Bao nhiêu thân ái lao xao tuổi hồng
Thầy cô bạn nhỏ má hồng
Có làm em nhớ bềnh bồng tâm linh ?
Ở đây ta nhớ thân tình
Tình ta với bạn đôi mình ngày xưa
Ôi ta biết nói sao vừa
Tâm tư sầu đỗ giữa mùa nhớ nhung
Ái Khanh
(Gởi về Mỹ Lệ của 9/11 cũ)
Bản gốc bài thơ « Nhớ bạn »
Đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận
Năm thứ 10 – Số 2.740 – Ngày 17/4/1973




