Nhớ
Ái Khanh
Tôi nhớ ngày xưa tuổi học trò
Cuộc đời hoa mộng lắm ngây thơ
Có biết gì đâu ngoài sách vở
Dệt mộng ngày mai rất nên thơ
Tôi nhớ ngày xưa với gia đình
Chị em vừa lớn tuổi bình minh
Ngày qua tháng lại bao đầm ấm
Bên mái nhà xinh chan chứa tình
Tuổi thơ ngày đó biết gì đâu
Đi học rồi chơi chẳng biết sầu
Ngày vui chân sáo đi đến lớp
Có lúc dỗi hờn cũng chẳng lâu
Thế rồi ngày tháng cứ qua mau
Tuổi thơ đã hết tóc ngã màu
Bước xuống cuộc đời không như mộng
Đời lại tặng mình lắm nỗi đau.
Và rồi cứ nhớ những ngày xưa
Nhớ thương thương nhớ mấy cho vừa
Ký ức quay về trong mỗi giấc
Ôi buồn biết mấy những đêm mưa
Bạn bè thơ ấu chẳng còn ai
Ai quên – Tôi nhớ cứ nhớ hoài
Cuộc đời đẹp nhất ngày đi học
Và không ai biết được ngày mai
Còn lại bao năm để nhớ thương
Có còn đi lại những con đường
Con đường đi tới trường lớp cũ
Ngần bao năm tháng vẫn tơ vương
Ái Khanh
Tháng 11/2023
(Nhớ trường Petrus Ký của tôi)
