Người đã đi rồi
Ái Khanh
(Biệt ly nhớ nhung từ đây)


Nghe tin anh vừa mất
Ôi buồn vỡ con tim
Một ánh sao vừa tắt
Trên khoảng trời đêm đen
Nhớ về bao kỷ niệm
Nhớ về ngày gặp nhau
Nhớ chút tình thương mến
Nhớ ngày vui qua mau
Ra đi sao không nói
Một lời cuối cho em
Sao để sầu tiếc nuối
Để buồn càng buồn thêm
Con đường sách từng đi
Con đường Mạc Đỉnh Chi
Ngôi trường Hội Việt Mỹ
Đã học tuổi xuân thì
Em – Anh cùng tìm lại
Một khoảng trời đã xa
Hai đứa cùng mê mãi
Ôn lại từng ngày qua
Rồi nơi quán nước quen
Chỗ ngồi cũ còn đó
Không còn anh và em
Luận bàn chuyện sách vở
Giờ còn ai để nói
Khoe sách mới vừa mua
Giờ còn ai mỗi tối
Ôn lại chuyện ngày xưa
Sao anh lại vội đi
Không một lời từ biệt
Sao để buồn chia ly
Đọng sầu trên mắt biếc
Giờ anh đã bình an
Nơi thiên đường trong mộng
Bao đau đớn đã tan
Sau bao ngày tuyệt vọng
Xin gởi lời vĩnh biệt
Về người bạn tri âm
Gởi nỗi niềm thương tiếc
Gởi cả giọt lệ thầm
“…Dòng sông Hồng đã ra đi
Giang đầu cách trở biệt ly mãi rồi…”
Ái Khanh
( 03.8.2024)