Ngũ ngôn tháng 4
Ái Khanh (PK 69-75)
Bao nhiêu tháng tư rồi
Ai buồn và ai vui
Bình minh hay chiều tối
Nước mắt hay nụ cười
Ai nhớ và ai quên
Ai đi, ai ở lại
Sài gòn tôi mất tên
Người thân tôi xa mãi
Một ngày nắng tháng tư
Ngày của bao giả từ
Người đi không ngoảnh lại
Kỷ vật một tờ thư
Người người tràn ra phố
Đi về đâu người ơi
Trên đường ai nức nở
Có ai vừa qua đời
Tháng 4 ngày 30
Tiếng khóc và tiếng cười
Người vui, người nhỏ lệ
Có ai buồn như tôi
Tóc nay bạc màu sương
Vẫn chưa quên một ngày
Lòng chưa nguôi nhớ thương
Sài gòn ơi Sài gòn
Ái Khanh
(Tháng 4/2025)
