Ngộ nhận
Ái Khanh
Bao thắm thiết bỗng trở thành kỷ niệm
Chuyện hợp tan sao vội thế người ơi
Toan tính chi khi gần hết một đời
Sao không giữ chút duyên tình tri ngộ
Sao vội lạnh sao làm cho tan vỡ
Bao thân thương trìu mến hoá thành mây
Ai nghĩ gì khi hẹn buổi chia tay
Là lần cuối gặp nhau trong im lặng.
Là vĩnh viễn rồi như chiều tắt nắng
Là hoàng hôn cho ngày tháng về sau
Người đó ta đây nhưng lòng đã úa màu
Rồi lạnh lẽo như hai người xa lạ
Đến vội vã rồi buông tay vội vã
Rồi ra đi mà không nói gì nhau
Tiếc mà chi không gởi lại lời chào
Cho ta vẫn còn nguyên lòng ngưỡng mộ
Bao kỷ niệm giờ xin bay theo gió
Bao ngày vui xin quên hết từ đây
Và bình yên sẽ trở lại nơi này
Người bạn tốt cùng ta là sách vở….
(Tháng 7/2024)
