Nàng thơ thời “Tuổi Ngọc”
Ái Khanh
(Tặng bạn TNTD)
Nàng thơ tôi đã lấy chồng
Có còn dệt nữa tiếng lòng thành thơ
Thơ nàng là những đường tơ
Giăng lòng tôi những ngẩn ngơ bồi hồi
Ngày xưa, ngày đã xa rồi
Nàng thơ “Tôn Nữ” dệt lời liêu trai
Thương sao nét chữ thanh mai
Thơ hay, chữ đẹp cho ai nhớ nàng
Nhớ xưa « Tuổi Ngọc » (1) huy hoàng
« Thu Dung Tôn Nữ » (2) tên nàng dệt thơ
Bài thơ tuổi mộng, tuổi mơ
Tuổi tình thơ dại giăng tơ bao người
Rồi thời gian nhẹ lướt trôi
Năm mươi năm đã nửa đời hư không
Không chờ, không gặp, không mong
Nàng thơ năm ấy gởi dòng tin vui
“Thu Dung Tôn Nữ” người ơi
Chút tình tri ngộ cho đời nở hoa….
Ái Khanh
(1) “Tuổi Ngọc – Tuần báo của yêu thương” dành cho tuổi mới lớn do Nhà văn Duyên Anh làm chủ bút trước 1975.
(2) Tôn Nữ Thu Dung – tên nhà thơ, nhà văn nữ cây bút trẻ trước 75 là một trong những cộng tác viên của Tuần báo Tuổi Ngọc.

