Mùa sang
Ái Khanh
Một sáng dậy nghe đất trời thay đổi
Nghe mùa sang trong tháng tận năm cùng
Nghe gió về cho từng cánh hoa rung
Cho bướm lượn cùng nàng ong chao liệng
Cho chim chóc thi nhau hòa chung tiếng
Cho mây trời trắng nõn lững lờ trôi
Cho muôn hoa như hé nụ môi cười
Cho nắng sớm chiếu muôn tia vàng thắm
Cho phố xá thôi không buồn im lặng
Cho người người chuẩn bị đón nàng Xuân
Cho cội Mai mỗi năm nở một lần
Hoa vàng rực đầy niềm tin tươi mới
Chào em nhé, nàng Xuân mơ đang tới
Người người ơi, ta cùng đón mùa Xuân.
Ái Khanh
(Tháng 12/2023)
