Mưa buồn
Ái Khánh
Gió lướt nhẹ xiêu xiêu hàng lá đổ
Mưa rì rào vụn vỡ mái ngói xưa
Trời u ám tưởng chừng mây nức nở
Chim sầu buồn khe khẻ đứng trú mưa
Em đứng đó âu sầu hàng hiên vắng
Lá me buồn đôi lá xếp ngủ yên
Mùa mưa tới trời hờn không bóng nắng
Đứng lặng thinh nghe mưa rớt vào tim
Chùng mấy thuở tay gầy đan mấy thuở
Những sợi buồn e ấp tiếng mưa thu
Em khe khẻ đứng ca tình khúc nhỏ
Thương mùa mưa trăm tiếng hát như ru
Con mèo nhỏ ngủ say nồng hơi ấm
Mưa âm thầm vang âm điệu êm êm
Ừ, thương lắm chiều mưa buồn mây xám
Bỗng dưng mà cơn gió lướt buồn tênh.
Ái Khanh (P.K 69-75)
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận
Năm thứ 12 * Số 3280 * Ngày 13/01/1975



