Hoa Gạo Tháng Ba
Trầm Vân
Lại về ngày Tám tháng Ba
Đóa hồng thương tặng gửi qua xứ người
Bên tai thoảng tiếng em cười
Líu lo chim hót những lời nhớ mong
Con đường cây đứng chờ trông
Người về nắng rớt vào lòng chiêm bao
Tháng Ba xuân đến ngọt ngào
Ngọt như tình cắt vết dao chia lìa
Tình xa vỡ ánh trăng khuya
Con đường cô lẻ đi về cô đơn
Phương trời người có dỗi hờn
Cho tôi xin giọt lệ buồn xanh xao
Nhớ về xưa thưở tình trao
Vòng tay đắm đuối lần đầu nụ hôn
Chiều qua lối cũ bồn chồn
Bóng em phảng phất chập chờn cơn mơ
Biết rằng ảo mộng vẫn chờ
Tháng Ba hoa gạo đỏ lờ lững xuân
Tình xa kỷ niệm rất gần
Con đường góc phố ân cần gọi nhau
Tháng Ba xuân đến nhiệm màu
Nhờ cành hoa gạo bắc cầu nhớ sang
Theo em từng bước dịu dàng
Câu thơ trìu mến lang thang mối tình
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên
