HẠ ƠI
Trầm Vân

Hạ ơi cánh phượng đỏ trời
Hay là đỏ nhớ một thời trường xưa
Cặp nghiêng làn tóc đong đưa
Áo bay trắng cả bóng mùa thênh thang
Hạ ơi giọt nắng rơi vàng
Hay là vàng nhớ hân hoan một thời
Tóc thề một mái buông lơi
Tình ai nép giữa nụ cười lung linh
Hạ ơi tiếng gió ru tình
Hay ru nỗi nhớ nép mình hạ thương
Tiếng ve rưng rức bên trường
Nhớ ai nghiêng nón che buồn nắng mưa
Hạ ơi ngan ngát gió lùa
Nhớ ai nắng rớt lưa thưa giọt gầy
Tiếng cười ai rớt đâu đây
Nhặt lên : má đỏ hồng hây môi hồng
Hạ ơi chiều nhẹ bềnh bồng
Có nghe nhớ rớt vào trong mắt huyền
Hồ thu sóng biếc dịu êm
Tình ai khua sóng quanh miền chiêm bao
Hạ ơi ngày ấy ngọt ngào
Mối tình thầm lặng tìm đâu bây giờ
Con đường góc phố còn mơ
Người về nghiêng nón quanh bờ hương mê
Trầm Vân