Cô bé trường áo hồng
Ái Khanh
(tặng Hồ Thùy Nhung, 8E trường Chí Thiện)
Cô trò nhỏ mắt nai tròn ngơ ngác
Trường áo hồng cô bé học phải không?
Bóng nắng trưa làm má bé đỏ hồng
Đôi guốc nhỏ cô nhịp đều trên phố
Trông dáng bé cúi đầu như mắc cở
Chiếc áo hồng trông bé thật dễ thương
Nón che nghiêng bé đi nép bên đường
Tay xách cắp nhẹ nhàng chân bước khẻ
Tiếng bạn gọi bé tươi cười vui vẻ
Và cùng nhau đôi bạn bước đến trường
Hai bên đường hoa nắng cứ vương vương
Ồ trường đây hai bé đã tới rồi
Ừ nắng chói mắt nhìn không thấy lối
Cô trò nhỏ áo hồng ta mến quá
Chiều tan trường muôn vạn tiếng chân khua
Dễ thương sao hình ảnh chiếc áo hồng
Ta thương lắm nên chiều hay trông ngóng.
Ái Khanh (P.K 69-75)
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 3139 * Ngày 31/7/1974



