Chùm thơ ngắn
Ái Khanh
***1
Màu tím mong manh như mộng ảo
Gợn gợn hồn ta chút nhớ thương
Lòng ta đâu phải như màu áo
Sớm nhạt tình non lỡ tơ vương
***2
Níu chút xuân tàn trên mái tóc
Mĩm cười chào tiễn tuổi xuân qua
Cũng thấy tiếc thương thời tuổi ngọc
Ai rồi cũng tới cuối sân ga
Hãy cứ vui đi dù đời nhạt
Ai nhớ, ai quên…Ta vẫn là ta
***3
Những hoa chuông nhỏ, xinh màu tím
Như tiếng lòng reo, ở ngăn tim
Rồi nhớ, rồi quên tình vời vợi
Khi ta, người mãi vẫn lặng im
***4
Giọt sương rơi hay nước mắt rơi
Đọng lại trên hoa, chút tình lơi
Sương, hoa đằm thắm tình tri ngộ
Như ta với người, chỉ thế thôi
***5
Chào tháng bảy, mùa mưa ngâu
Rót lòng ta chút vệt màu nhớ thương
Nhớ người xa ngái dặm đường
Mơ hồ ẩn hiện vương vương vấn buồn
Tháng bảy về với mưa tuôn
Với trời hiu hắt với hồn hắt hiu
Ái Khanh

