Cho tôi trở lại……
Ái Khanh
Cho tôi trở lại ngày xưa cũ
Áo trắng học trò chẳng ưu tư
Đời vui theo tiếng ve vang gọi
Ba tháng hè thôi tạm giã từ
Cho tôi đi lại đường Cộng Hoà
Petrus Ký trường tôi chẳng bao xa
Những chiều “cuốc bộ” không vội vã
Lớp đêm chỉ thấy bóng chiều tà
Cho tôi gặp lại thầy cô yêu
Nhớ cô “Trang Huế” (1) dáng mỹ miều
Nhớ thầy Giám thị và “mứt khế” (2)
Nhớ nhỏ Phương Mai rất “tự kiêu”
Cho tôi lên bảng giải phương trình
Nhưng vì “dốt quá” đứng làm thinh
Để rồi thầy tặng cho mấy chữ (3)
Mắc cở tủi thân khóc một mình
Cho tôi đi lại hành lang xưa
Thênh thang gió lộng những ban trưa
Nhớ ngày chủ nhật làm bích báo
Kim Khánh và tôi mãi chơi đùa
Cho tôi bước xuống vuông sân trường
Bứt cọng cỏ gà rất dễ thương
Cùng với Xuân Hương (4) chơi đá cỏ (gà)
Rồi rộn tiếng cười giữa chiều vương
Cho tôi trở lại giờ ra chơi
Hành lang một góc đứng mình tôi
Bạn bè rộn rã vui cười nói
Riêng tôi lặng lẽ ngắm mọi người
Cho tôi trở lại những đêm mưa
Lớp học buồn nghe tiếng gió lùa
Mưa nghiêng nghiêng rớt bên cửa sổ
Sắp tan học rồi mưa tạnh chưa?
Cho tôi trở lại những buổi chiều
Qua đò đi đến mái trường yêu
Phát Diệm, Cư Trinh rồi Võ Tánh (5)
Không bạn đi cùng nghe buồn hiu
Cho tôi đi lại hàng điệp tây
Con đường rãi thảm lá me bay
Vương tóc học trò đêm đến lớp
Nghe chiều thu lạnh gió heo may
Cho tôi trở lại tuổi thơ ngây
Vui bên trường lớp với cô thầy
Với bao bạn học tình thân mến
Với lòng trong trẻo tựa ban mai
Cho tôi trở lại trong giấc mơ
Một quãng đời vui đẹp nên thơ
Những ngày đi học năm xưa ấy
Đã không còn nữa tự bao giờ.
Ái Khanh (15/9/2024)
Chú thích:
(1) Cô Trang Huế : Cô Nguyễn Thị Đoan Trang, quê sông Hương núi Ngự
(2)Thầy Tổng Giám thị Tăn Văn Chương hay đem mứt khế cây nhà lá vườn nhà thầy cho đám con gái lớp đêm ăn vặt.
(3)Thầy Trần Công Hoàng dạy Toán
(4) Tên cô bạn học năm lớp đệ lục, hay rủ nhau đi học sớm để ra sân trường bứt cỏ gà chơi đá cỏ gà.
(5)Tên các con đường cũ trước 75, đi bộ hết mấy cung đường đó mới đến trường Petrus Ký



