Chờ ngày bình yên
Ái Khanh
Xin được khóc cho nỗi buồn đi vắng
Xin thời gian hãy đứng lại từ đây
Cây đàn vui hãy réo rắt từng dây
Xin ngày tháng vẫn là niềm tin mới
Xin yêu thương đừng đi xa vời vợi
Để môi ai vẫn nở nụ cười tươi
Để lòng trần vẫn còn chút thảnh thơi
Vui trọn vẹn khi tháng ngày sắp hết
Xin đừng để hồn già thêm mỏi mệt
Vì nỗi buồn đang rót xuống đời ai
Vẫn cố quên sao lòng mãi nhớ hoài
Cơn đau đến khi đời chiều xế bóng
Đã có lúc ngập tràn bao vô vọng
Khi cuộc đời đang bừng thắm xung quanh
Tôi vẫn ươm niềm hy vọng màu xanh
Bình yên sẽ ghé về ngôi nhà ấy.
(02/10/2024 –BV-HV)
