Chờ mưa
Ái Khanh
Xôn xao thế sự nóng từng giờ.
Nắng lửa – hạn về – đất cằn khô
Nước cạn, hồ trơ sâu tận đáy
Bông lúa nhẹ tênh, buồn xác xơ
*****
Nắng ơi xin dịu bớt dùm tôi
Dân tôi nước mắt, vắng nụ cười
Nắng hạn đem về bao tàn lụi
Vườn cây, ruộng lúa bỗng tả tơi
*****
Bao giờ mưa xuống khắp mọi nơi
Để dân tôi có lại nụ cười
Để bao ruộng lúa mừng reo…Nước
Để cho nhựa sống mãi xanh tươi
*****
Ngày ngóng đêm trông, sức mỏi mòn
Đợi tiếng mưa về, dạ héo hon
Vườn, ruộng lịm dần trong nắng lửa
Biết đến bao giờ mưa sẽ tuôn
*****
Ôi tháng tư về nắng chói chang
Mang cả nỗi sầu mãi không tan
Ai vui trong những ngày buồn đó
Ai vẫn nặng lòng bao ngỗn ngang.
ÁI KHANH
( những ngày chờ mùa mưa đến)
Tháng 4/2024
