Chiều Trên Đất Mẹ
Ái Khanh
Ở đây có những buổi chiều vàng
Có trời gió lộng cuốn trôi hoang
Có ngàn mây tím giăng giăng lối
Có nắng hoàng hôn bóng ngỡ ngàng
Ở đây có những cánh đồng dài
Chân trời thăm thẳm áng mây bay
Lạc đàn chim hót lời ai oán
Buồn bã làm sao buổi cuối ngày
Ở đây có những bóng hàng dừa
Soi mình trên nước lá đu đưa
Thuyền ai lờ lững nằm đơn lẽ
Hoa dại ven sông lá thẹn thùa
Ở đây có những bóng hiền lành
Quanh năm cày cấy mảnh ruộng xanh
Đời vui bình thản trong thôn xóm
Đất mẹ yêu thương những an lành
ÁI KHANH
(Petrus Ký đèn khuya)
(Tặng Bạch Tuyết và Kim Khánh dễ thương)
(24/10/1973)
Bài đăng trên trang thiếu nhi “Khu vườn của em”
Báo Sóng Thần * Số 0744 * Ngày 16 tháng 12 năm 1973)



