Chiều Quê
Ái Khanh
(Thân ái về Nguyễn Thị Thanh – Trung Thu)
Vi vu trong ánh nắng chiều
Dăm ba trẻ nhỏ thả diều xa xa
Ngoài đồng ruộng lúa thướt tha
Nghiêng mình theo gió la đà uốn cong
Cánh đồng thẳng tắp mênh mông
Chim chiều vỗ cánh về lòng tổ êm
Đường làng lối nhỏ không tên
Đàn trâu chậm rãi bước êm trở về
Bên vồng cải trắng đê mê
Bướm vàng xếp cánh nằm kề nụ hoa
Hàng cau hương toả bao la
Chênh vênh trong bóng chiểu xa dần tàn
Nhà ai khói toả lan man
Khói cơm quyện lấy mái tranh hiền lành
Bờ song màu nước xanh xanh
Đàn ngan trắng nõn tung tăng nô đùa
Dưới hàng thiên lý lưa thưa
Bà ôm cháu nhỏ chuyện xưa kể đều
Chuông chùa vẳng tiếng gió theo
Êm êm chiều vắng quê nghèo an vui
ÁI KHANH
Bài được đăng trên trang thiếu nhi “Khu vườn của em”
Báo Sóng Thần *Số 0700 *Ngày 26 tháng 10 năm 1973



