Chị tôi
Ái Khanh
Chị thương mến, xin thôi không buồn nữa
Những vui xưa tạm khép lại mà thôi
Trời vẫn xanh biêng biếc áng mây trôi
Nắng vẫn đẹp vàng tươi màu chanh cốm
Ngày vẫn thế bình minh từ ban sớm
Thêm một ngày được vui sống bình an
Buồn làm chi cho ánh mắt hoang mang
Nét xa vắng xây thành sầu trong đó
Chị ơi, dù bão giông hoa vẫn nở
Khi tan rồi mưa gió của thiên nhiên
Chị như hoa sẽ tìm lại bình yên
Sau những phút đất trời như nghiêng ngã
Xin hãy vững niềm tin màu xanh lá
Xin hãy tin cuộc đời vẫn đẹp sao
Xin đừng buồn cho thân hạc hư hao
Xin kỷ niệm không làm lòng chị nhớ
Đời vẫn đẹp khi ta còn hơi thở
Ngắm cuộc đời biến hoá cõi trần gian./.
(05/11/2024 – BV.CR)
