Buổi chia tay
Ái Khanh
Tối nay nhỏ lên đường
Tạm biệt bao yêu thương
Buổi chia tay buồn quá
Cúi đầu dấu lệ vương
Nhỏ hẹn nhỏ sẽ về
Dù ngày tháng lê thê
Bởi thương nên hay nhớ
Những lúc ta cận kề
Buồn nào hơn chia tay
Ngóng mong ngày trở lại
Tuổi mình lá vàng phai
Nên sầu theo mỗi ngày
Ta, nhỏ tuổi đồng niên
Hai đứa thật có duyên
Tháng 4 cùng sinh nhật
Ta lanh, nhỏ lại hiền
Vậy mà lại hợp nhau
Chưa biết giận ngày nào
Nhỏ cười đồng tiền điếu
Làm ta phải ước ao
Nhỏ đi rồi ta nhớ
Nhớ nhỏ ta làm thơ
Nhỏ yêu thơ không nhỉ?
Hay chê ta vẫn vơ
Nhỏ đi rồi để lai
Nỗi buồn trong mắt ai
Buổi chia tay rất vội
Làm lòng ta nhớ hoài
Nhỏ ơi và nhỏ ơi……
Ái Khanh
(gởi nhỏ Hồng Ánh – tháng 4/25)
