“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”
(Lấy ý thơ trong bài “Trường Giang” của nhà thơ Huy Cận)
Ái Khanh
Ngày vẫn trôi qua đấy thôi
Nhưng giờ đã vắng một người tôi quen
Nỗi nhớ còn giữ chưa quên
Nỗi buồn chưa biết gọi tên là gì
Bao nhiêu kỷ niệm giờ gom lại
Gởi một người đi mãi cuối trời
Gởi lời xin lỗi chưa kịp nói
Gởi niềm thương tiếc nhớ không phai
Nhớ dòng tin nhắn không người đọc
Nhớ tiếng chuông reo không người nghe
Nào ai đâu biết màu tang tóc
Trong buổi chiều thu gió đưa về
Ngày mai trời vẫn tươi màu nắng
Nhịp sống cuộc đời vẫn cứ trôi
Riêng tôi vẫn thấy lòng trống vắng
Buồn đến bao giờ buồn sẽ vơi?
Ái Khanh
(24/8/2024)
