Bạn nhỏ tôi ơi

Ái Khanh

Bạn nhỏ tôi ơi

Vẫn nhớ vẫn thương dáng bạn hiền
Phương trời xa ấy hẵn bình yên
Nơi miền đất lạ vui chăng nhỉ?
Có nhớ ngày xưa những bạn hiền

Vẫn thầy vẫn bạn, mái trường rêu
Đường lá me xưa vẫn rụng nhiều
Nhưng giờ bạn cũ đâu còn nữa
Để lại lòng tôi những cô liêu

Vẫn nhớ thương ai vẫn nhớ hoài
Bạn hiền xinh nhỏ tóc dài bay
Bóng nhỏ đường chiều chân sánh bước
Giờ mình tôi nhẹ bước, buồn ai

Bạn hỡi lòng tôi những võ vàng
Sầu hồn tim nhỏ những mênh mang
Cứ sầu cứ nhớ người bạn nhỏ
Gởi chút tình xưa theo gió ngàn

(Gởi Mỹ Lệ ngày xưa)

Ái Khanh

Bản gốc bài thơ “Bạn nhỏ tôi ơi”

Đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận

Năm thứ 10 – Số 2.744 – Ngày 21/4/1973

ChinhLuan_2744 21APR1973.pdf