Bài thơ cuối tiễn anh
Ái Khanh
Bao nhiêu kỷ niệm giờ gom lại
Gởi theo mây gió đến cùng ai
Gởi chút lòng riêng niềm tiếc nhớ
Bức ảnh sau cùng tay nắm tay
Đường trần năm tháng dài đến mấy
Rồi cũng chia lìa kể tự đây
Ngày vui thì ngắn, buồn miên viễn
Lặng lẽ mình anh về cõi mây
Một nén hương lòng xin tiễn anh
Đường xa anh đến vạn sự lành
Nơi cõi vĩnh hằng anh yên nghĩ
Có tiếc thương anh, dạ cũng đành
Tháng 7 mưa Ngâu rót giọt sầu
Nhớ người “YÊU SÁCH” Lý Hồng Giang
Nhớ tấm lòng anh bao nhận hậu.
Cung thương nhỏ xuống một tiếng đàn.
Ái Khanh
(02.8.2024)
nguồn ảnh: Lý Hồng Hải

