Tức cảnh sinh tình
Ái Khanh
Đôi bờ, cồn cát nắng chang chang
Rực rỡ làm sao ánh nắng vàng
Dăm chiếc thuyền nam buồn hiu quạnh
Bóng núi xanh xanh đẹp ngỡ ngàng.
Ta vẫn mơ về mái nhà tranh
Ngày ngắm mây bay đêm ngắm trăng
Quẵng hết tơ vương đời mệt mỏi.
Lòng trần thôi hết những băn khoăn
Những khi ôn lại ngày xưa cũ
Tiếc nhớ gì không, khi giã từ
Sắc sắc, không không, khi đời tắt
Không còn xa nữa chốn thiên thu
« Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao… » (*)
Núi xanh sông lạnh đôi bờ cát
Nghe thời gian gõ nhịp qua mau./.
Ái Khanh
(24/12/2025)
(*) trích 2 câu trong bài thơ Cảnh nhàn của danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm
