
Trần Hoàng Vy tên khai sinh là Trần Vĩnh, sinh ngày 15.5.1952, quê quán ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký (1971-74), tốt nghiệp Khoa Văn Trường đại học Sư phạm Thành phố HCM.
Trần Hoàng Vy là một cây bút sung sức, viết từ lứa tuổi học sinh – sinh viên của thời VNCH. Anh từng cộng tác viết bài cho các báo thời ấy như: Tin Sáng, Sóng Thần, Điện Tín, Văn Học, Phương Đông… Sau 1975 anh vẫn tiếp tục viết, miệt mài viết và viết ra đến hải ngoại. Bài của anh đăng trên: Trẻ, Việt Báo, Người Việt… và các trang mạng như: New Viet Art, Văn Chương Việt … Anh viết đủ các đề tài từ văn, thơ, tiểu luận, tạp văn … và đa dạng cho thiếu nhi, tuổi mới lớn, người lớn, tôn giáo …
Thơ:
- Chiêm bao bao trái cà na
- Cho ngoại (Trang Thơ Lục Bát)
- Lại nhớ Sài Gòn
- Một hôm chợt nhớ Sài Gòn
- Mùa xuân nhớ khói…
- Muốn Biết Mùa Xin Hỏi Cây
- Những vần thơ cũ
- Thu non
- Thưa với Trưng Trắc
- Tôi chào tôi
- Xóm lụa
Văn:
- Bánh tráng Tây Ninh
- Buổi sáng mây trời
- Chòi mòi một thuở
- Chuyện về một bài thơ đã cũ
- Đà Lạt và phượng tím
- Đồi Sim và Mùa Sim
- Hoài Niệm Tuổi Học Trò Với Nhạc Sĩ Thanh Sơn
- “Lời tình buồn” và 10 năm ngày mất của Chu Trầm Nguyên Minh
- Màu Hoa Phượng
- Một đêm mơ về … bống!
- Một thời ai cũng có… Hoàng Thị
- Mùa cao su rụng lá
- Ngày Xuân bàn chuyện rượu
- Nhớ Chợ hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn
- Những ngón tay
- Nụ tầm xuân đã thành điều thiêng liêng
- Đỗ Quyên mưa…
- Sài Gòn bò bía & bột chiên…
- Sầu ở lại – Tiên tri buồn của một thầy giáo – thi sĩ
- Tám phố Sài Gòn xưa
- Tháng Ba hoa đào nở
- Thi Sĩ Kiên Giang, dấu ấn của dòng thơ Nam bộ
- Tỉnh lẽ
- Xứ người, có nghe tiếng gà gáy…

