TÌNH TRONG BỐN CHỮ
GS Võ Văn Trưng
Thầy đã nhận được email của Nguyễn Hữu Tâm, qua đó Thầy đọc lại được 4 chữ ngày xưa Thầy đã viết “HỌC HẠNH GƯƠNG MẪU”. Từ lời phê hơn 43 năm : NAY HẠNH KIỂM CÁC EM CÀNG TỐT HƠN ..
Xa xôi và bận rộn, mà các em còn quan tâm ..
BỒI HỒI, THÚ VỊ VÀ HẠNH PHÚC ĐANG DÂNG CAO TRONG LÒNG THẦY.
Nỗi nhớ trường xưa, học trò cũ và THẾ GIỚI TUỔI THƠ CỦA CÁC EM sẽ vào SÂU trong giấc ngủ đêm nay của thầy .
Đó cũng là lý do cho bài thơ tựa “TÌNH TRONG BỐN CHỮ ” hình thành.
TÌNH TRONG BỐN CHỮ
Nước đại loạn toàn dân tan tác
Cảnh trường xưa “NHỐN NHÁO ĐỔI ĐỜI”
Vài nhà giáo dép râu tiến bộ
Học trò buồn, nhớ tượng vĩ nhân
Ta cứ tưởng dòng đời lặng lẽ
Bốn thập niên “vật đổi sao dời “
Thầy góc biển làm thơ “trăn trở “
Trò trời xa đang lịm giấc nồng

Bỗng hạnh phúc bất ngờ thú vị
Trò gửi thầy chữ viết ngày xưa
Một chữ HỌC tự tay thầy viết
Dâng lòng thầy cảm xúc thành thơ
Thầy nhắn gọi tìm thêm kỷ niệm
HỮU TÂM xa .. BỐN CHỮ gửi về
Thầy đã đọc nhiều lần xao xuyến
HỌC HẠNH em GƯƠNG MẪU cho đời
Khuya vào ngủ lòng già HOÀI NIỆM
Tự hỏi lòng có đúng CHÍNH DANH ?
Để trò gọi chữ “THẦY” cao quý
Nhìn đời mình : CÓ THẸN SỬ XANH ?
Một câu hỏi nhiều lần đẩm lệ
Câu trả lời chẳng thấy ai nghe
Chỉ tiếng “QUỐC” xứ người vang vọng
NGẮM MÂY CHIỀU LƠ LỬNG TRỜI QUÊ ..
3/9/2017 – Thầy Trưng