Tìm đâu thấy nữa
Ái Khanh
Tôi nhìn lại bóng hình tôi
Thời gian đã gọi bảy mươi tới rồi
Bây giờ sợ những gương soi
Vì không thấy nữa quãng đời thanh xuân
Thấy trời xa, thấy đất gần
Buồn, vui đếm lại chỉ ngần ấy thôi
Thôi đừng nhớ mãi phù vân
Ta như người khác đường trần phải đi
Sẽ nhìn bao cuộc chia ly
Sẽ nhìn thấy những bờ mi ngập buồn
Còn ai ở cuối đoạn đường
Hay mình ta với vô thường bên ta
Thấy gì ở nẻo rất xa
Mênh mông cõi nhớ, gần ta cõi buồn
Đêm nằm nghe giọt mưa tuôn
Nghe như tiếng gió gọi hồn ai đi
Nghe như tiếng khóc lâm ly
Nghe như tiếng vọng, buồn chi não nề
Đời người như một cơn mê
Đến khi tỉnh thức đã về nơi xa
Chạnh lòng nhớ bóng phù hoa
Đã thành mây trắng bay qua mất rồi
Giờ tôi nhìn lại đời tôi
Tìm đâu thấy nữa môi cười ngày xưa./.
Ái Khanh
(Mùa Giáng sinh – 24/12/2025)
