Tiếng Đêm…
Trần Hữu Hiệp

Đêm tĩnh lặng một mình ta trăn trở
Một mình ta cùng với tiếng thở dài
Thu đã qua đi, ta còn ở lại
Nghe tâm hồn xao xác thoáng hơi may
Bao năm trôi theo dòng đời tất bật
Chợt nghẹn ngào da diết nhớ quê hương
Tuổi ấu thơ bao kỷ niệm vui buồn
Nghe nguồn cội gọi thầm đêm trở giấc
Đêm thao thức nhìn lại ngày tháng cũ
Cuộc phiêu du mòn mỏi gót đăng trình
Vạn vật mơ màng trong cơn ngái ngủ
Nghe phương xa khe khẽ nhắc tên mình
Trôi nhè nhẹ như vô cùng vô tận
Tiếng côn trùng rả rích thoảng bên tai
Nghe vô minh từng ấy tháng năm dài
Lắng đọng lại, tan vào tâm tĩnh tại
SG 05/10/2014