Thương Tiếc Gs. Lê Trọng Phỏng
Trầm Vân

Đau lòng tôi quá người ơi
Nghe tin anh đã xa rời trần gian
Trò xưa bạn cũ bàng hoàng
Xót đau quyến thuộc khăn tang trắng trời
Mắt buồn ngấn giọt lệ rơi
Bao người thương tiếc ngậm ngùi nhớ anh
Một người bạn quí hiền lành
Một người thầy quí nhiệt tình yêu thương
Bóng anh còn thoảng trong trường
Bảng xanh dòng phấn vấn vương tháng ngày
Anh đi, kỷ niệm còn đây
Học trò mất một người thầy kính yêu
Lặng buồn ngọn gió liêu xiêu
Sân trường rối tiếng chim kêu lặng buồn
Ngậm ngùi thắp vội nén hương
Cầu hồn anh sớm về nương Vĩnh Hằng
Nơi bình yên sáng vầng trăng
Gió bay giũ sạch bụi trần nắng mưa
Nghĩa tình gửi lại trường xưa
Ngả nghiêng hàng điệp cho vừa tiếc thương
Trầm Vân