Tảo mộ
Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)

Bây giờ đà giáp tết
Mai vừa tước lá xong
Hăm ba đưa ông táo
Hăm lăm cúng tổ tông
Thức canh nồi bánh tết
Ba mươi đón giao thừa
Mỗi năm mỗi chống chất
Dáng mẹ gầy hơn xưa
Mộng tang bồng hồ thỉ
Vùng vẫy chí nam nhi
Thân con đầy thương tích
Hôm về tiễn mẹ đi
Nhà xưa giờ trống vắng
Bếp xưa lạnh hoang tàn
Con vẫn còn phiêu dạt
Mẹ cô đơn nghĩa trang
Trầm ngâm bên mộ chí
Trong lệ ngấn hai hàng
Trong khói hương thoang thoảng
Đồng vọng tiếng thời gian
Con sẽ về xuân xưa
Cùng mẹ đón giao thừa
Cuộn mình trong tay mẹ
Quên cuộc đời gió mưa
SG 16/12/2015