TÂM SỰ…
Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Anh sẽ nói với em,
Những điều anh không thể.
Anh sẽ kể cho em,
Cuộc đời không như thế…
*
Quen em khi vào Thu,
Nắng vàng như màu lá.
Sao hồn anh âm u,
Như rừng sâu hoang lạ…
*
Chưa một lần cầm tay,
Mắt em buồn xa thẳm
Tóc mây dài buông vai,
Môi mềm men tình đậm…
*
Em vô tư trong nắng,
Anh màu trắng thời gian.
Em cho anh mật đắng,
Anh tình yêu muộn màng…
*
Em như trong tầm tay,
Nhưng nghìn xa vạn dặm.
Ước gì mình là mây,
Cùng bay vào sâu thẳm…
*
Em tình yêu mùa Đông,
Anh nửa đời lữ thứ.
Lặng lẽ trong mênh mông,
Khói cay niềm viễn xứ…
Đạt Đỗ F29