Sóng biển ru Người
Ái Khanh
Anh rời cõi tạm tròn năm nhỉ ?
Hồn phách anh đi tận chốn nào
Một nhúm tro tàn xuôi vạn lý
Có về quê mẹ để thăm nhau?
Có người đang sống trên trần thế
Ôm nỗi buồn sâu mãi cận kề
Ai nhớ ai quên ai vọng tưởng
Và ai chờ mãi một cơn mê
Sinh ký tử quy muôn đời thế
Lần lượt người đi chẳng hẹn về
Những khi buồn nhớ nhìn di ảnh
Ruột bào gan quặn nỗi tái tê
Nhớ khi cười nói tình tri kỷ
Đời vui như khúc hát xuân thì
Rồi bỗng đất trời cơn bão lặng
Lòng đau mắt ướt buổi phân ly
Biển rộng ngàn khơi ào ạt sóng
Hồn anh nay ngự chốn thinh không
Sóng biển đưa anh đi ngàn dặm
Mình anh thanh thản cõi mênh mông.
Ái Khanh
(Tháng 7/2025)
