Saigon mưa bay …
Phan Văn Thạnh
*
một tôi
một phố
một mưa bay
một chiều Saigon da diết
ta lún sâu hoàng hôn
em vào thu mấy độ
mà nẻo về vương tơ
**
một tôi
một phố
một mưa bay
một chiều Saigon đong đầy ký ức
hai mình trôi lạc
anh thức trắng từng đêm
dấu thánh dãi dầu trên khuôn trán
cuộc tình trễ nãi
hoa nắng lao xao bên thềm
***
một tôi
một phố
một chiều Saigon xa vắng
mưa vẫn …mưa rơi
phố thị đèn vàng hiu hắt
lối nhỏ em về
ta biết tìm đâu cuối nẻo
thu vàng chín rụng…
Phan văn Thạnh
(Saigon trời chớm sang thu 2024)
