SÀI GÒN GIÃN CÁCH
Trầm Vân

Sài Gòn giãn cách lại rồi
Khẩu trang đeo giấu nụ cười đăm chiêu
Lạnh lùng rơi giọt nắng xiêu
Nỗi lo Covid thêm nhiều ưu tư
Nhìn ra thế giới mịt mờ
Bao người nhiễm bệnh âu lo mệt nhoài
Buồn đau trĩu nặng trên vai
Oằn lên những tiếng thở dài xót xa
Hận virus Corona
Đến từ Vũ Hán gian tà, giặc kia
Gây bao tang tóc chia lìa
Cách ly, giãn cách bốn bề tả tơi
Chắp tay khấn nguyện ơn trời
Chóng qua cơn dịch niềm vui lại về
Chung lưng đấu cật nguyện thề
Đánh con virus ra đi rã rời
Thương gần lại nhớ xa xôi
Chúc người xa xứ phương trời bình an
Qua cơn bão dịch hoang tàn
Là bình minh sáng hân hoan xuân lòng
Trầm Vân