(STLB giao duyên Lục Bát)

Anh Phung:

Trai Petrus hiên ngang hùng tráng 

Gái Gia Long duyên dáng mỹ miều..

Đôi khi muốn nói anh yêu 

Phải lòng em đấy nhưng nhiều còn e…

*

Nguyễn Ngọc René:

Ngại ngùng lắm.. đợi hè sẽ tỏ 

Chờ anh nhe! Chớ có làm ngơ…

Cũng đừng ra vẻ hững hờ 

Tim  nồng gắn vận nên thơ chuyện mình…

*

Hè sang phượng nở lung linh 

Mây trời kết hợp chữ tình đẹp đôi..

Từ nay anh sẽ đứng ngồi 

Nghĩ suy..,. ngắm gió.. nổi trôi phương trời..

Mộng rồi từ ngữ sẽ rơi 

Đưa tay hứng lấy sáng ngời câu thơ 

Gia Long ơi hỡi! Xa mờ..

Đây Pétrus Ký ngồi mơ dáng Kiều…

*

Vần tình ta sẽ cùng phiêu 

Gia Long – Pétrus sáng chiều như xưa…

Mời em chung uống nước dừa…

Ăn thêm đậu đỏ dưới mưa trước chùa

*

Nhớ không Xá Lợi ta mua

Cùng nhau ăn uống bao mùa bên nhau

Xảy ra biến cố nát nhàu

Sài Gòn thất thủ trước sau chia lìa…

*

Năm mươi năm đã qua kia

Tình xưa vẫn ủ ô kìa còn mơ

Mặc cho dĩ vãng xa mờ

Gia Long – Pétrus vận thơ mãi tình…

Anh Phung & N3 Nguyễn Ngọc René – Vùng ngoại ô Paris 30-04-2025