Nhớ trường xưa – Petrus Ký
Ái Khanh





Nhớ lại ngày – Về thăm ngôi trường cũ
Petrus Ký ơi, thầm gọi mãi trong ta
Dẫu cuộc đời trăm ngàn nỗi bôn ba
Ta vẫn nhớ những khi buồn chợt đến.
Rồi bỗng có niềm vui vô bờ bến
Về thăm trường cùng những bạn đồng môn
Dẫu chưa quen nhưng tự đáy tâm hồn
Cùng nhịp đập một tình yêu trường cũ
Ôi thương quá dãy hành lang danh dự
Vẫn thênh thang trầm mặc với thời gian
Ta cùng huynh từng bước nhỏ khẽ khàng
Ghé lớp cũ, thăm chỗ ngồi ngày cũ
Rồi một thoáng nghe lòng buồn tư lự
Những thân quen giờ thấp thoáng đâu đây
Thầy cô xưa, bạn học cũ chân mây
Ai còn nhớ, ai còn thương trường cũ
Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ
Petrus Ký ơi – ta nhớ mãi trường xưa
Ái Khanh
(Nhớ ngày về thăm trường cũ 18/6/2022)