NHỚ THÊM
Em có về trong khói thuốc say?
Em có về trong ly rượu đầy?
Em có về trong thương với nhớ?
Em có về trong mộng đêm nay?
Em không về vì em quên anh
Em không về, hoang vu kinh thành
Tại em nên thức nhiều đêm trắng
Khói thuốc che mờ mái tóc xanh
Anh đi tìm em qua cánh chim
Anh đi tìm em qua bao đêm
Cánh chim đã lướt theo chiều gió
Hơi rượu càng làm anh nhớ thêm
Tạ Ký ( Cgs Petrus Ký )
NỖI NHỚ GỌI VỀ
Tìm em trong men rượu ly say
Rót vào ly ánh mắt tình đầy
Uống nụ cười xưa hoa ngát nở
Uống làn hương tóc má hồng hây
Tìm em trong hiu hắt nhớ mong
Mưa rơi thắc thỏm tiếng tơ chùng
Hụt hẫng bàn tay cầm tiếng gió
Biết cùng ai che chiếc dù chung ?
Em không về biết em có quên
Những vòng xe chạy rất êm đềm
Chở em lên phố xuân chừng đến
Vòng tay ôm cả phố trời nghiêng
Em không về chắc em nào hay
Góc phố chờ em giọt nắng gầy
Ly cà phê khuấy làn môi ngọt
Nụ hôn chếnh choáng gió lòng bay
Vẫn ngại phương trời em lạnh lẽo
Đông về giá lạnh mắt hồ thu
Thơ anh treo sáng vầng trăng nhớ
Cho giấc em tròn sóng sánh mơ
Cho ngày lấp lánh mặt trời cao
Giọt nắng tô môi rất ngọt ngào
Tìm lại vòng tay tình cháy bỏng
Tiếng chim ríu rít hót xôn xao
Nghe không em, nhớ gọi trời xưa
Phố chờ ta sáng đón chiều đưa
Em cánh chim trời đau cánh mỏi
Về đi , tổ ấm , gió thương lùa
Trầm Vân ( Cgs Petrus Ký )
