Nhớ Sài Gòn
Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)
Đứng giữa Sài Gòn bỗng nhớ Sài Gòn
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Từng đoàn tản cư về đây trú ngụ
Sài Gòn bao dung từng số phận người
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Cảng bộn bề tấp nập giao thương
Tiếng rao hàng ơi ới sớm tinh sương
Đàn trẻ nhỏ râm rang đường đến lớp
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Chiến sự tràn về như cơn bão lũ
Tiếng đạn rú bom gầm loài dã thú
Dòng sông ngậm ngùi lớp lớp trai đi
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Phố thay tên, vật đổi sao dời
Thầy cô, trường lớp tan tác tả tơi
Bạn bè chia phôi mỗi người mỗi ngả
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Áo trắng theo nhau buổi tan trường
Petrus ngồi mơ Gia Long, Trưng Vương
Lời thầy giảng mơ hồ cơn gió thoảng
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Thương mẹ cha vất vả một đời
Bảo bọc đàn con qua cơn khốn khó
Mộng công hầu phó mặc gió mây trôi
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Thềm xưa kỷ niệm thuở thiếu thời
Lối nhỏ xóm nghèo bè bạn rong chơi
Thoảng đồng vọng tiếng côn trùng rả rích
Sài Gòn dấu yêu những năm tháng cũ
Một mình tôi tâm sự với tôi
Phố xa hoa nhưng hồn phách đâu rồi
Chiều nay đứng giữa Sài Gòn bỗng nhớ
Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)
Sài Gòn ngày 05/09/2013