Nhớ bạn
Ái Khanh
Lâu lắm vắng tin người bạn cũ
Còn nhớ tôi không hỡi bạn ơi
Bao phen muốn viết rồi do dự
Trang giấy nằm chờ mãi không thôi
*****
Muốn đến thăm nhau, đường xa quá
Thân già ngần ngại, bước chân run
Ngày tháng mỗi ngày thêm vội vã
Lâu rồi không gặp, hoá người dưng
*****
Còn nhớ đến nhau xin hãy gặp
Một lần cũng đủ cả trời vui
Chúng ta – bóng nắng chiều sắp tắt
Biết thế mà sao vẫn ngậm ngùi
*****
“…Buồn sao màu nắng hoàng hôn
Buồn sao nỗi nhớ mỏi mòn trong tôi…”
Ái Khanh
(Tháng 01/2026)