MÙA THU CANADA
GS Võ Văn Trưng
(Yêu tặng Phước Liên, hiền thê 78, mà lúc nào trong mắt nhau, Em vẫn là NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM ..
Cám ơn Trời Phật cho anh có em và CHO ĐÔI MẮT ANH VẪN CÒN THẤY EM NHƯ THUỞ BAN ĐẦU “TRỐN HỌC TÌM NHAU”)

Đời thường gọi sao tôi lãn mạn
Thật lòng tôi chỉ thấy tình yêu
Chỉ một chữ MÀ MUÔN NGÀN Ý
SẮP CUỐI ĐỜI … AI TRỌN CHỮ YÊU
Cám ơn em ĐÃ GỢI MÃNG TÌNH (*)
Tưởng đã mất MÙA THU XỨ LẠ
Sắc phong đỏ vẫn hồng ĐÔI MÁ
Tình YÊU đầy lấp cạn VẾT NHĂN

(*) Đó là ông học trò “sồn sồn” tên Tâm đã Chat với tôi suốt đêm, đến khi tôi lạc vào mùa thu Canada. Xin cám ơn em …
Long Beach, 9/27/17