Giọt buồn
Ái Khanh
Có buồn nào buồn hơn
Những chiều tàn nhạt nắng
Trong chập choạng hoàng hôn
Niềm vui nào đi vắng
******
Ta nhìn lại đời ta
Được gì từng quãng đời
Bao chông chênh nghiêng ngã
Nước mắt thay nụ cười.
******
Tuổi già sao cứ nhớ
Những tháng ngày đã qua
Nhớ bao điều vụn vỡ
Từ một ngày can qua
******
Ta nhớ tuổi ấu thơ
Bình yên bên gia đình
Một khoảng đời vô lo
Vui bên chị em mình
*****
Ta nhớ tuổi học trò
Hồn xanh bao ước mơ
Nhớ mái trường xưa cũ
Bên bạn bè ngây thơ
*****
Tuổi chưa tròn 20
Đã mất đi tiếng cười
Thế thời thời phải thế
Mang nỗi buồn không nguôi.
*****
Rồi thời gian cứ qua
Mãi lo đời cơm áo
Một ngày ta nhận ra
Trời ơi ta đã già.
*****
Đời còn bao ngày nữa
Để nhớ chuyện ngày xưa
Ngày mai nào ai biết
Xin vui chút đời thừa.
Ái Khanh
(Hạ tuần tháng 10/2025)
