***

Lời Giới Thiệu:

Khi đi tìm lại các tờ tuần báo Đời Mới của những năm 1953-1955, tôi tình cờ phát hiện một số sáng tác thơ văn đầu tiên của thầy Tạ Ký. Theo bài “Điểm Thơ” của Diên Nghị trên trang Blog của Tạ Thái, con trai thầy Tạ Ký, thì thầy “có thơ xuất hiện trên tuần báo “Đời Mới” tại Sài gòn từ năm 1952, lúc còn là học sinh trên ghế nhà trường Quốc Học, Huế.” Rất tiếc là số báo Đời Mới sớm nhất hiện tìm được là số 39 ra ngày 3-1-1953 (không có năm 1952) và thiếu nhiều số, nên một số thơ văn chắc hãy còn thất lạc.

Xin được hân hạnh giới thiệu bài thơ ĐỢI NẮNG.

Võ phi Hùng, PK 67-74
12-8-2025

***

ĐỢI NẮNG

Có mùa đông lạnh,
Hun hút heo may,
Lá cành khô nhựa sống
Má Nàng quên hây hây…
Bổng thấy nhớ nắng vàng trên ruộng lúa,
Nắng ái ân cùng núi thẳm sông đầy.
Cỏ Cây
Cưới nắng.
Sinh lực phất phơ theo làn áo trắng,
Cháy từng giòng trên lưng kẻ nông phu…

***

Hun hút heo may,
Nắng không về, bỏ lạnh luống cày,
Chìm tà áo trắng
Có người đợi nắng
Giữa làn mưa bay.
Áo tàn đôi chiếc mùa xưa đó,
Đắp hở nên hồn lạnh lắm đây!

***

Mai nắng về,
Đồng quê ngập nắng.
Chim ca ánh sáng,
Gió lành vuốt ve…
Ngây ngô thằng bé nói vè,
Con trâu ngớ ngẩn đứng nghe nhạc đồng.
Nón nghiêng ngăn bước nắng hồng,
Cô nàng áo trắng sang sông một mình!
Có những thân hình
Gầy đét,
Xanh đau sốt rét,
Ngồi sưởi nắng mai,
Nắng chuyền nguồn sống cho da thịt,
Nắng vá vàng lên áo rách vai.

***

Thiết tha đợi nắng
Giữa mùa mưa bay;
Mai đây nắng ngập luống cày,
Gió reo hoan lạc, người say ánh vàng.

TẠ KÝ