Đoản khúc tháng mười
Ái Khanh
1.*
Mùa thu vừa đến tối qua
Tháng mười nhè nhẹ ghé nhà thăm tôi
Hỏi rằng nỗi nhớ có vơi
Vì người đã bỏ lại tôi bên đời
Tháng mười chờ một tiếng cười
Như pha lê vỡ giữa trời thinh không
2.**
Ai đi để lại con đường
Một mình tôi bước lòng thương nhớ thầm
Nhớ bàn tay nắm ân cần
Vòng tay ôm nhẹ đôi lần gặp nhau
3.***
Buồn đâu vừa đến sáng nay
Nghe tin đã thấy ngày mai mịt mùng
Chặng đường phía trước ngàn trùng
Buồn như ngọn giáo lao lung cả hồn
Từ đây rồi sẽ mỏi mòn
Kiếp người bỗng chốc chỉ còn buồn thương.
Ái Khanh
(03.10.2024)
