Cảm đề cùng Phạm Thiên Thư (*)
Phan Văn Thạnh
Phiêu du nhẹ gót thời gian
Thoát trần về “Động Hoa Vàng” ngủ say
Thung sâu lạc dấu chim bay
Vèo thu bay trớt tháng ngày an nhiên
Chiêm bao mộng cũng vô biên
Tỉnh rồi chợt thấy xanh miền hư vô
Nhập thân vào cõi hoang sơ
Lòng nghe thanh thản bên bờ thiên thai
Lên non nhìn bóng đỗ dài
Bồn chồn chân bước lạc loài về đâu
Tĩnh tâm cắn vỡ hạt sầu
Một dòng thanh khiết nhiệm mầu khai nguyên
Bổng dưng hội tụ không gian
Bổng dưng buồn nhớ lan man đầu nguồn,
Dòng thiền xuôi chảy qua truông
Lênh đênh một lá khói sương nhạt nhòa.
Phan Văn Thạnh
(SG tháng 3/1989)
(*)Thi sĩ Phạm Thiên Thư (1940 – 2026)- tác giả tập thơ “Động hoa vàng” – XB 1971 – Saigon