Ánh trăng đêm
Nguyễn Hữu Hiệp (PK 1967-74)
Nếu đêm nay trăng đến ở song ngoài
Xin đừng ngại vào đây cùng ta nhé
Trăng vào đây cùng ta chia chút ấm
Cởi áo buồn quên đứt những tịch liêu
Trăng đêm ơi vào đây cho ta nhủ
Nỗi yêu người vời vợi lắng đêm thâu
Trăng đêm đến cớ sao đời cô tịch
Vẫn u buồn phảng phất giữa lòng sâu
Nầy trăng khuya xin đừng về qua núi
Xin trăng vào hôn cạn mắt đầy vơi
Cho giọt lẻ ấm lòng thôi rơi rụng
Gió trên cành chao động cửa rèm thưa
Nầy trăng ơi ta ôm từng ánh bạc
Ôm xiết người ôm xiết nỗi chơi vơi
xin trăng đến yên nằm trên ô cửa
tiếng yêu người buông thả ánh trăng trôi
nhh
1/4/07
