Vu lan nhớ má
Ái Khanh
Má bỏ chúng con mùa Vu lan
Giữa mùa covid dịch tràn lan
Sai Gòn im vắng – thành phố chết.
Như đầu chúng con quấn khăn tang.
Con không về được lúc má đi
Giãn cách, nhân thêm nỗi biệt ly
Hình ảnh livestream ngày liệm má
Đau lòng nước mắt đẫm bờ mi
Không ai thăm viếng, không hoa tươi
Để tiễn mẹ tôi về cuối trời
Xóm giềng im ắng nhà kín cửa
Hẻm nhỏ buồn tênh nhớ tiếng người
Đám tang mùa dịch buồn thê lương
Không kèn không trống nỗi đoạn trường
Không người tiễn đưa ngày vĩnh biệt
Chỉ có đàn con thương khóc thương.
Đường xá thênh thang một xe tang
Với bao dòng lệ chảy đôi hàng
Với lòng con trẻ buồn đau đớn
Nước mắt tuôn rơi ôi chứa chan.
Huyệt lạnh im lìm nơi Đa Phước
Đón thêm người nữa giấc ngàn thu
Mưa khóc thương người mưa trút nước.
Từ đây xa cách đã biệt mù
(Tròn 2 năm ngày má mất 24/8/2021
nhằm 17/7 ÂL mùa Vu lan buồn, dịch covid tang thương
