Viết đi em
Nguyễn Hữu Hiệp
Hãy viết đi em, viết những lời tình tự
viết những chiều bóng đổ lối mơ hoang
viết hoàng hôn có hai đứa mơ màng
nghe tiếng thở rơi buồn theo nắng nhạt
viết đi em, viết làn môi da diết
như bốn mùa chờ đợi giữa tịch liêu
viết bờ môi tha thiết gọi kêu chiều
đem trở lại tên người trong gió nổi
viết đi em, viết những lời không nói
viết cho vàng thu đọng lối chơi vơi
viết bàn tay ve vuốt tóc yêu người
môi da diết nhớ chiều êm say mãi
xin em viết, viết lời yêu bừng cháy
cháy một đời đốt hết những chờ mong
viết vòng tay ôm xiết má môi hồng
xin trở lại một chiều mưa khuất lối
xin em viết, xin em cùng ta viết
viết cho chiều thung lũng nắng vương môi
viết cho xanh, xanh mướt cỏ tơ mềm
cơn gió nhẹ mơ màng lay lá dại
viết đi em, viết đêm ngừng buốt giá
viết những lời tình tự ở trong ta
viết ngàn sau hẹn gặp chốn mây đầu
nghe em thở nhẹ nhàng trong bước lạ
Viết đi em, em hãy viết đi em
nhh